Tâm tư xúc động của cô con gái về tình yêu vô bờ bến của bố dành cho mẹ đã ra đi 10 năm.
Câu chuyện xúc động về tình yêu của một người cha dành cho người vợ đã mất được chia sẻ bởi cô gái 25 tuổi Nguyễn Diệu My trên trang cá nhân. Mẹ của My đã qua đời được 10 năm, và trong một lần thăm mộ, hình ảnh cha cô khóc bên mộ vợ đã gây chú ý lớn. Ông luôn nhớ thương vợ, chăm sóc mộ và thường xuyên thắp hương, bất chấp thời tiết. Câu chuyện này nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của tình yêu đẹp giữa con người.
Ngày cuối năm, ông chọn bó hoa lớn và đẹp nhất, tiền vàng cũng phải dày dạn, mọi thứ phải chỉn chu. Tình cảm này khiến My khát khao và ngưỡng mộ, dù cô từng băn khoăn về nỗi đau dai dẳng mà bố dành cho mẹ. My chia sẻ trên Facebook rằng: "Hoa của mẹ phải riêng 1 bó lớn, tiền vàng gửi mẹ phải dày nhất, nước và khăn lau mộ cũng phải riêng biệt. Tôi tự hỏi, có nên yêu một người suốt đời, ngay cả khi họ đã ra đi, để rồi sống trong nỗi đau và thương nhớ? Mẹ tôi đã biết trước rằng không thể cùng bố đi đến cuối đời."
Tôi thường tự hỏi nếu có thể chọn lại, mẹ có quyết định về với bố không. Nghĩ lại, nếu trong 10 năm, có một người đàn ông không ngại mưa bão, luôn thắp hương, cắm hoa cho tôi, rơi nước mắt vì tôi, chăm sóc mộ vợ, và giữ trọn vẹn tình yêu như thuở ban đầu, thì cuộc sống này không uổng phí. Dù đời tôi bạc, nhưng người vẫn trung thành. 10 năm có vẻ ngắn, nhưng với tình cảm chân thành, đó là điều đáng tự hào. Giữa bao nhiêu biến đổi, chỉ có bố vẫn luôn bên tôi, với những sợi tóc bạc và nước mắt. Tôi, 25 tuổi, không thể đi hết nhịp đập trái tim của bố.
My chia sẻ rằng gia đình cô sống ở Hải Phòng, có một chị gái và bố 59 tuổi. Mẹ của My mất đột ngột, khiến cả nhà sốc nặng và bố cô gần như suy sụp. Thời gian đầu, không ai dám nhắc đến mẹ. Sau vài năm, khi chị My sinh em bé, bố mới bắt đầu cười trở lại. Giờ đây, bố thường nhắc đến mẹ để chỉ bảo hai chị em. My rất tự hào về bố, người nấu ăn, rửa bát và yêu thương vợ con. Mẹ là giáo viên, thường soạn bài đêm, và bố luôn chờ mẹ dù có muộn. Câu chuyện của My đã khiến nhiều người xúc động.
Tình cảm chân thành và lớn lao của người chồng dành cho vợ thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ, như cô con gái của họ, chúng ta cũng chỉ cần một người như vậy trong cuộc đời.


Source: https://afamily.vn/tam-su-roi-nuoc-mat-cua-con-gai-ve-tinh-yeu-tuyet-voi-bo-danh-cho-me-da-mat-10-nam-dang-dang-20160201081216655.chn